Chủ đề: T́nh thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #48  
Cũ 24-03-14, 07:30 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NẮNG CHIỀU RƠI. (NĐT)

Mộng cũ xa vời để nhớ thương
T́nh xưa khắc khoải vọng canh trường
T́m đâu rợp mát hàng Me cỗi
Vẫn đó thơm nồng ngơ Dạ hương
Khắc khoải thời gian rồi măi vậy
U hoài kỷ niệm cứ c̣n vương
Muôn trùng cách biệt chờ chi nữa
Vạt nắng chiều rơi ở ngă đường.

.....Tphạm.....


KHÔNG THỂ CHUNG ĐƯỜNG

Dù t́nh chẳng trọn măi c̣n thương
Cuộc sống xưa nay luống đoạn trường
Cũng bởi em là người bán phấn
Do v́ anh kẻ đến mua hương
Lần đầu gặp gỡ lo liên luỵ
Sau trót yêu rồi lại vấn vương
Nếu biết duyên nầy không đoạn kết
Trước kia hai đứa chớ chung đường

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn