T́nh Ngu ...!
Bạn chữi rằng ngu quá đi thôi
Thế gian đâu chỉ c̣n mỗi lọ
Có tiền thừa sắc cứ đi chơi
Diện đẹp đi, lo ǵ ong với bướm
Chờ chực săn đuổi thả lời thơ
Tội t́nh chi, đêm sâu trơ trọi
Đời có dài, chờ đợi tuổi thanh xuân
Đường vào yêu cho đi phải được nhận
Ngu nỗi ǵ rồi lại trách đơn côi
Một kiếp người để vui hay hờn tủi
Từ tại tâm với suy nghĩ mà thôi
Ngờ nghệch lắm, mím môi tươi cười gượng
Chữi cho chừa, thấy ngu th́ khắc phục
Đừng chơi tṛ chung thủy mối t́nh hờ
Đừng cho họ là hạt nhân vũ trụ
Nên hành tinh con rối phải quay ṿng
Đừng dại dột tỏ ra rằng bản lănh
Nghĩ v́ yêu là số phận an bày
Mặc cho ai nhởn nhơ trong b́nh thản
T́m lối ra, vui mau kẻo quá già....
14.03.14
(Tặng cho những ai valung tung trắng, c̣n 14.03 valungtung đen tặng sau)
|