Chủ đề: Tình thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #54  
Cũ 30-03-14, 08:05 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

GÓT CHÂN XƯA

Chưa đến mùa Thu lá rụng hoài
Nắng vàng hấp hối để chiều phai
Đìu hiu một cõi rồi mơ mộng
Quạnh quẽ năm canh mãi thở dài
Sương trĩu long lanh đầy cội trúc
Mưa phùn héo hắt phủ nhành mai
Hương xưa gửi gió âm thầm lại
Chợt bỗng thèm nghe tiếng gót hài.

.....Tphạm.....


LỖI HẸN

Lòng ta trĩu nặng những u hoài
Tình cảm dành nàng khó nhạt phai
Có lúc đau buồn rồi thở vắn
Nhiều khi sầu khổ lại than dài
Hẹn em sẽ gặp nhau chiều tối
Cô lại chần chừ đến sáng mai
Góc nhỏ công viên ngồi ngóng đợi
Nhưng nào có thấy được hình hài

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn