Chủ đề: Tình thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #56  
Cũ 01-04-14, 08:30 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

THIẾU BẠN

Vơi đầy rót rượu chén buồn đây
Bạn thiếu sao yên sống tháng ngày
Lời chữ vắng trao xây mộng thắm
Chỉ tơ thưa kết buộc tình say
Môi bờ nhạt sắc đành xa cội
Lệ ngấn hoen mi phải lạc bầy
Đời lắm khổ đâu là bến đổ
Trôi thuyền thả bóng ịn trời mây

Mây trời ịn bóng thả thuyền trôi
Đổ bến là đâu khổ lắm đời
Bầy lạc phải mi hoen ngấn lệ
Cội xa đành sắc nhạt bờ môi
Say tình buộc kết thưa tơ chỉ
Thắm mộng xây trao vắng chữ lời
Ngày tháng sống yên sao thiếu bạn
Đây buồn chén rượu rót đầy vơi

.....Thanh Huy.....


LÂU NGÀY GẶP BẠN

Thỉnh bạn ngày về hãy ghé đây
Cùng nhau vui trọn suốt đêm ngày
Chum trà họp mặt xin dùng cạn
Chén rượu đoàn viên phải uống say
Chốn đó anh như chim lạc tổ
Nơi nầy tôi tựa én rời bầy
Một người ngang dọc nơi hoang đảo
Một kẻ tung hoành chốn gió mây

Mây trắng lững lờ kiếp nổi trôi
Đâu cần nghĩ đến chuyện trần đời
Mặc em khổ sở đành im miệng
Kệ hắn buồn đau phải ngậm môi
Phận vợ tính toan tiền với bạc
Còn chồng cộng sổ lỗ hay lời
Lâu ngày gặp lại tròn vui nhé
Chén rượu tao phùng cứ mãi vơi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn