
30-04-10, 12:40 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
..............
Quote:
Nguyên văn bởi ocbieu
Tiếp giấc mơ
Tôi muốn mình là một dòng suối nhỏ
Níu gót chân sen, rửa sạch bụi trần
Được ấp ôm làn da trắng ngần
Bắp chân thon vô tình qua dòng suối
Tôi muốn mình được là nhà ga cuối
Để đón em và giữ chặt suốt đời
Cùng bên nhau ta chung một tiếng cười
Mỗi ngày qua tìm một niềm vui mới
Bến hạnh phúc cùng em tôi sẽ tới
Và tôi muốn mình là một con tàu
Chở em vượt qua biển rộng sâu
Sóng có lớn, đừng sợ gì em nhé
Cũng có lúc, muốn mãi là đứa trẻ
Cùng em tung tăng dạo khắp vườn hoa
Bỏ lại lo toan của cuộc sống thật xa
Cứ hồn nhiên …. ta cùng nhau như thế
|
|