Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 10-04-14, 07:03 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

GIỌT ĐẮNG NGỠ NGÀNG RƠI.

Đường trần vẫn mải miết rong chơi
Đến buổi hôm nao trả gánh đời
Một chút thương yêu c̣n sót lại
Thêm niềm hạnh phúc đă đầy vơi
Bởi mưa mới tạnh trên hè phố
Mà nắng chưa lên ở cuối trời
Để nghẹn con tim đầy cảm xúc
Cho chiều giọt đắng ngỡ ngàng rơi.

....Tphạm....


THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU

Giọt lệ đau buồn lặng lẽ rơi
Ngồi đây măi trách đất than trời
Yêu kiều dáng liễu c̣n vương vấn
Diễm lệ dóc ngà khó thể vơi
Lúc thác linh hồn rời cơi thế
Chết rồi thể xác lánh trần đời
Hôm nay được sống nên tu tỉnh
Thiện ác đáo đầu chẳng nói chơi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn