
12-04-14, 07:06 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
|
|
NHỚ MẸ
Nh́n con âu yếm nở môi cười
Trẻ khóc kêu gào xót lệ rơi
Dăi nắng gian lao ḷng chả ngại
Dầm mưa khổ cực bước khôn rời
Thành danh rạng rỡ người tươi mát
Đỗ đạt vui mừng gánh nặng vơi
Chín tháng cưu mang nào quản ngại
Giờ đây vắng mẹ lẻ loi đời
....Vancali 4.10.14....
AN VUI L̉NG MẸ
Thấy Mẹ nh́n em nở nụ cười
Tâm tư xao xuyến lệ trào rơi
Thương con khốn đốn không đành bỏ
Mến cháu nguy nan khó thể rời
Gia đạo bất ḥa buồn chẳng xiết
Vợ chồng nghịch ư khổ nào vơi
Chỉ mong bọn trẻ luôn sung sướng
Má sẽ an vui lúc cuối đời
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
|