Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 17-04-14, 07:06 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ƠN TRỜI !

Yêu nhau thuở ấy đã trao lời
Hạnh phúc lâu bền chẳng bỏ rơi
Nguyệt lặn bao đêm tình mãi ngát
Trăng lên mấy độ nghĩa luôn ngời
Mây mờ nắng nhạt duyên còn thắm
Gió lớn mưa nhiều phận chả vơi
Đáp trả ân sâu người quý mến
Đời vui vạn kiếp tạ ơn trời.

....LươngTú....


CHỨNG ĐẤT TRỜI

Ngày ấy yêu em chẳng dối lời
Vào mùa đông ấy tuyết đang rơi
Thẹn thùng đôi má em hồng thắm
Sung sướng mắt anh bổng sáng ngời
Kỷ niệm hôm xưa anh mãi nhớ
Mến thương thuở ấy vẫn chưa vơi
Mẹ ba chấp nhận duyên Mai-Trúc
Suốt kiếp bên nhau chứng đất trời .

....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn