
18-04-14, 06:52 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
|
|
HỎI VU VƠ
Biết phải làm sao rũ sạch buồn
Cho ḷng tạnh ráo lệ ngừng tuôn
Rồi khi sáng ửng nh́n chim hót
Để lúc chiều phai thả nắng luồn
Cắt sợi t́nh yêu ḿnh đóng tủ
Se ḍng kỷ niệm hắn cài khuôn
Trời ơi ước nguyện to đùng thế
Có lẽ ngàn năm vẫn cứ chuồn
Biết phải làm sao rũ sạch buồn?
...Phương Nguyên...14/04/14
KIẾM ĐƯỜNG CHUỒN
Làm sao vứt bỏ nỗi đau buồn
Khi lệ thương sầu vẫn măi tuôn
Trước mặt ông bà tôi lạy lục
Sau lưng ba mẹ tớ khom luồn
Nhưng mà ḷng dạ người không đổi
Bởi vậy tâm hồn họ đóng khuôn
Luôn nói thằng nầy không xứng đáng
Thôi th́ liệu thế kiếm đường chuồn
Làm sao vứt bỏ nỗi đau buồn
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
|