Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 18-04-14, 07:13 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HOÀI THU
(Họa Duyên chiều của NX)

Bởi mắt giai nhân c̣n ướm mộng
Nên đàn nghệ sĩ cứ hoài thu
Đồi mơ nhớ bạn ḷng ray rứt
Biển hẹn chờ ai sóng gật gù
Cũng tại ong vờn nơi bến vắng
Làm cho bướm lạc chốn sương mù
Suối tiên vẩn đục bầy sơn nữ
Để khách đa t́nh giấc điệp ru

Vancali 4.16.14


TIẾNG HÁT LỜI RU

T́nh duyên đôi lứa cam dang dở
Xa cách năm nấy đă bốn Thu
Có lẽ thân h́nh tôi xấu xí
Hay là cơ thể tớ lưng gù
Cũng may em vẫn c̣n tinh mắt
Chớ có phải đâu kẻ chột mù
Lầm lỡ nghe cung đàn tiếng quyển
Say mê bởi điệu hát lời ru

.....LEHONG.....


ĐĂ BIẾT

Đă biết không em thương nhớ lắm
U buồn số lẻ chịu bao thu
Ngồi nh́n phố vắng ḷng đau tủi
Đứng ngóng trời xa dáng nặng gù
Một thoáng người đi duyên tẻ nhạt
Bao đêm giấc trở mộng hoen mù
T́nh ơi lạnh lẽo sầu muôn kiếp
Hết thuở chung nằm nghe tiếng ru

Thanh Huy


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn