Chủ đề: Tình thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #70  
Cũ 21-04-14, 07:50 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TÌNH LỠ
(Họa phù du của Hansy)

Lỗi hẹn nên chờ ở kiếp sau
Vì nay phận số đã phai màu
Đường xưa nhớ mãi cho lòng hận
Bến cũ thương hoài chỉ dạ đau
Phải gắng bôi nhòa cơn sợ hãi
Thôi đành xóa nhạt nỗi buồn nhau
Người ơi kỷ niệm vào quên lãng
Rủi gặp trên đường hãy bước mau

Vancali 4.18.14






SỐNG TRỌN ÂN TÌNH

Sống trọn ân tình dẫu khổ sau
Dầu cho kỷ niệm lỡ hoen màu
Duyên đà biến dạng đành ôm tủi
Phận đã tàn đôi phải vướng đau
Chén rượu chưa mời nên tưởng mãi
Lời thơ chẳng thuận khiến lìa nhau
Tay chào mặt ngoảnh đời chia hướng
Máu chảy điên cuồng rã mộng mau

Thanh Huy


SỚM QUÊN THÙ HẬN

Chắc rằng sẽ mãi khổ về sau
Lúc những thương yêu đã nhạt màu
Trong dạ chứa chan niềm tức giận
Tấm lòng tồn đọng nỗi sầu đau
Người đi đã hứa không quay lại
Kẻ ở nguyện thề chẳng gặp nhau
Thôi thế đường đời cam rẽ lối
Ước mong thù hận sớm quên mau

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn