Cuối tuần ôm tập vở
Cuối tuần ôm tập vở
Miệt mài quên thời gian
Ơ ḿnh chăm học nhỉ
Kệ ngoài kia rộn ràng
Vờ như mưa đang đổ
Khong, mưa tạnh lâu rồi
Vờ như đêm sắp hết
Đâu, mới bắt đầu thôi
Ta vờ ta bận rộn
Trong căn pḥng cô đơn
Đem sách vở bày biện
Giấu vào tim dỗi hờn
Ghét cuối tuần quá đó
Biết không cuối tuần ơi
Một ḿnh ôm sách vở
Chợt nghe ra ngậm ngùi...
PL 31.5.2014
Biển ơi
Ngoài kia biển dạt dào muôn cơn sóng
Nhớ nhung ǵ tha thiết thế biển ơi...
Dă tràng ngủ hay vẫn c̣n xe cát
Gạn tàn phai trong bọt sóng không lời...?
Dăm tinh tú c̣n chong đôi mắt thức
Lắng nghe lời biển hát ngấn mi hoen
Cơn gió lạ thổi rát bờ dan díu
Lạnh lây ai trầm mặc bóng bên đèn
Biển vẫn thế, sao ḿnh không như cũ
Chợt nghe ḷng muôn nỗi rảo chân sang
Đêm tĩnh lặng bồi hồi con sóng thở
Dỗ dành ai mà tha thiết bờ tràn...
PL7.6.2014