Ta lại về quê mẹ thân yêu
Lại tắm mát trong mặn mòi ngọn gió
Ngọn gió cồn cào nỗi niềm nhung nhớ
Mỗi mùa hè giục giã lòng ta
Ta lại dầm mình vào con sóng đỏ phù sa
Sông Ruột lợn, sông Tranh, sông Cấm...
Hạt phù sa ân cần đằm thắm
Bồi đắp nên quê mẹ mênh mang
Ta lại ru ta trong hương vị quê hương
Mùi mắm nấu quyện mùi than, mùi chượp...
Cá ớ, cá lanh, cá kìm, cá bớp
Bát riêu hà, con mực luộc lá me
Ta lại ngắm chiếc thuyền nan mỏng manh như lá tre
Đôi mái chèo vẫn âm thầm gạt nước
Ơi những mái chèo của nghìn năm trước
Đập nát đầu quân Nam Hán, Nguyên Mông
Quê mẹ ơi ngày mai biết còn không
Để ta lại được vê va cuộc cờ chén rượu
Quê mẹ ơi, xin cho con chữ nếu
Nếu như còn có một ngày mai...
|