Có khi nào
Có khi nào ngồi bên phố lạ
Người nhớ người không hở người ơi
Ở chân trời hun hút xa xôi
Ngôi sao đợi bốn mùa mưa gió
Dưới vần thơ nghìn thu để ngỏ
Tiếng sóng lòng dội suốt trăm năm
Trăng nửa vầng thương quá vầng trăng
Ai hò hẹn từng quên hò hẹn
Chắc nguyệt tơ có lần tằn tiện
Sợi dây tình ngắn ngủi hư vô
Người đợi người khuê các chơ vơ
Hương dạ lý rụng tàn canh vắng
Điệu lý buồn chiều nay bảng lảng
Những con đường lá xám mây giăng
Có khi nào sông cũ ai sang
Thăm độc mộc nằm nghiêng bãi lạnh...
PL 20.6.2014