Chủ đề
:
Thơ Nguyễn Trí Hiếu
Xem bài viết riêng lẻ
#
47
20-06-14, 11:35 PM
hieua
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Chợ yêu
Chợ chiều đong nỗi nhớ thương
Tại sao cho được vấn vương đường về
Lối đi san sát bờ đê
Hai ta liếc mắt qua lề bụi đen
Đầu đ́nh mua - bán đua chen
Cảnh ta, hai đứa làm quen lần đầu
Mang theo một mối dạ sầu
Đợi nhau để được yêu nhau suốt đời.
The Following User Says Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con
(21-06-14)
hieua
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới hieua
T́m bài gửi bởi hieua