Chủ đề
:
Thơ Nguyễn Trí Hiếu
Xem bài viết riêng lẻ
#
62
20-06-14, 11:44 PM
hieua
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
GIỌT BUỒN, GIỌT NHỚ
Ngồi buồn giọt nhớ ngẩn ngơ
Người xưa đâu mất, bây giờ c̣n ai?
Đêm đêm chỉ có thở dài
Tiếng chuông điện thoại miệt mài ngủ nghê
Ai ơi! Người có trở về?
Để cho khỏi đắng cà phê- giọt buồn.
The Following User Says Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con
(21-06-14)
hieua
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới hieua
T́m bài gửi bởi hieua