Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #152  
Cũ 24-06-14, 07:48 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

ĐỨA CON BẤT HIẾU



Ơ ḱa thứ giả vẫn c̣n đeo

Cứ bám người dưng để mẹ nghèo

Chỉ biết thân ḿnh luôn bóng bẩy

Nên làm gia cảnh măi gieo neo

Vàng kia sóng dập phơi rều rác

Nghĩa ấy ḍng xô hóa bọt bèo

Mắt mũi đàng hoàng sao chẳng biết

Muôn đời tiếng xấu sẽ mang theo!

Kiều Thành(22/5/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (24-06-14), Gió Bụi (29-06-14), hoanggiao (08-07-14), Nhím con (25-06-14), phale (25-06-14)