Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #158  
Cũ 30-06-14, 08:51 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định


GIẬN…

Tất cả bà con chớ nặng ḷng
Xem điều măn nguyện của hai ông
Càng lo mặt nước lem màu bẩn
Chẳng ví t́nh ta đủ độ nồng
Hăy cứ vui say cùng trái bóng
Lo ǵ gánh nặng với non sông
Từ nay để mặc sôi ngoài biển
Khỏi nghĩ lăn tăn giống Lạc Hồng!
Kiều Thành(20/6/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Gió Bụi (01-07-14), hoanggiao (02-07-14)