Xem bài viết riêng lẻ
  #43  
Cũ 07-07-14, 12:20 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phù Thủy Jin To Xem bài viết
Bữa trc em tức quá vì kg post được bài,chờ bao lâu kg ai kích hoạt cho.Cứ đăng nhập là nó báo kg đủ quyền hạn,em cũng hơi bức xúc họa bài thơ của chị
Giờ em post bài họa đó,thưởng phạt em cũng kg có ý kiến gì nữa

BỎ CUỘC

Bực tức lâu ngày cũng nản rồi
Thi gì nữa chứ bỏ về thôi
Đăng bài lại bảo còn thiếu chữ
Sửa mãi mà qua thấy tịt ngòi
Chẳng biết nên nhường cho đoạt giải
Hay còn ước mộng sẽ trèo voi
Tình yêu gửi lại về phương ấy
Biển sóng trùng khơi giữ mặn mòi

HÒA VUI

Nóng nảy làm chi việc đã rồi
Đưa bài gửi sếp dự liền thôi
Đường kia nhẫn nại xem lùa sỏi
Ý nọ cần lao thỉnh dũa ngòi
Quyết luyện niêm tròn khao bữa gỏi
Xin chờ luật chỉnh đãi giò voi
Ngày mai tiếp họa thơ mình giỏi
Cứ vậy hòa vui chẳng lẽ mòi
Hoàng Giao
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 07-07-14 lúc 08:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
nguyenxuan (11-08-14), Nhím con (07-07-14), phale (07-07-14), Phù Thủy Jin To (07-07-14)