Quote:
Nguyên văn bởi Le Hoai Phuong
ANH C̉N NỢ EM !
Anh nợ em rồi một tiếng yêu !
Là thương lẫn nhớ của bao chiều
Thề xưa lạc lối người hiu quạnh
Hẹn cũ say miền bóng tịch liêu
Lá phủ vườn khuya nh́n ảm đạm
Cành che ghế lạnh thấy tiêu điều
C̣n vương kỷ niệm hương t́nh lỡ
Anh nợ em rồi một tiếng yêu!
Berlin 05-12-13
TTL Phương
|
KHẮC GHI
Hôm nào phấp phỏng gơ vần YÊU
Nửa phút đ̣ng đưa ngỡ vạn chiều
Khối buổi trầm ngâm buồn hữu sự
Muôn phần thắc thỏm ngại đồng liêu
Ṿng vo dậu trúc dày tâm tưởng
Khắc khoải vườn trăng nặng nhiễu điều
Kỷ niệm đong đầy nhung nhớ măi
Hôm nào phấp phỏng gơ vần YÊU…
Nắng Xuân
10-07-2014
|