Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #445  
Cũ 10-07-14, 09:32 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết


Gió luồn giậu trúc mơ ai đấy
Nắng trải hiên quỳnh đợi bóng đâu
Nhện choán thư pḥng thơ bạc chữ
B́m leo nguyệt các rượu khô bầu

Mấy câu này h́nh như mắc bệnh "b́nh đầu" rồi, cô PL
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Gió Bụi (11-07-14), hoatigon208410 (05-09-14), kiều thành (11-07-14), Nhím con (11-07-14), phale (10-07-14), Thành Phạm (29-10-14)