Chủ đề: Mỗi giờ đời ta
Xem bài viết riêng lẻ
  #145  
Cũ 13-07-14, 11:54 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

10h00 -13/7

Thằng cháu khóc hu hu. Tôi qua xem. Hoá ra con chim của nó chết.
-Tại sao chim chết?
-Sang đi chơi cháu quên không cho ăn.
-Thế giờ định rán hay cho đi chôn?
Nó quẳng lồng chim xuống đất.
Tôi: "Mang chim ra thùng rác mà vứt, trước khi vứt khóc hu hu vài tiếng nữa..."

Lần sửa cuối bởi hieua; 14-07-14 lúc 12:05 AM
Trả lời với trích dẫn