CHIỀU QUÊ HƯƠNG ( thuận nghịch)
<thuận nghịch độc>
Ngào ngạt hương thơm lúa trổ đòng
Tháng năm màu nắng sắc tươi trong
Cào đôi vờn bóng theo bông cỏ
Chích cặp ghẹo nhau đuổi cánh đồng
Xao xác gió đưa diều sáo thoảng
Thướt tha mây quyện quẩn trời hồng
Chao nghiêng tóc lũy tre thương mến
Trào cuộn sóng quê nghĩa thắm mong
Mong thắm nghĩa quê sóng cuộn trào.
Mến thương tre lũy tóc nghiêng chao.
Hồng trời quẩn quyện mây tha thướt.
Thoảng sáo diều đưa gió xác xao.
Đồng cánh đuổi nhau ghẹo cặp chích.
Cỏ bông theo bóng vờn đôi cào.
Trong tươi sắc nắng màu năm tháng.
Đòng trổ lúa thơm hương ngạt ngào..
|