Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #163  
Cũ 25-07-14, 01:04 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

MONG CON HẠNH PHÚC
(Tặng con gái đầu)

Quán vắng ta ngồi dơi tận đâu
Mong con khỏi vướng cảnh ưu sầu
Bền duyên chỉ thắm nồng hương lửa
Đượm trái tim hồng đẹp nghĩa dâu
Chúc giữa đường trần luôn hợp ư
Cầu trong cuộc sống măi tươi màu
Hai nhà gắn kết t́nh thêm nữa
Hiếu thuận chan ḥa vẹn trước sau!
Kiều Thành(20/7/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (27-07-14), Gió Bụi (25-07-14), nguyenxuan (08-08-14), Nhím con (25-07-14), ntd (08-08-14), phale (29-07-14)