RONG RUỔI
(ntd-mltn 1264)
Ngọc Tiên
Bao năm hoài lận đận
Đắm ch́m giữa tỉnh say
Ngỡ ngàng xua hụt hẫng
Băo ḷng sao cứ vây
Ta vẫn c̣n rong ruổi
Khoác rong rêu tháng ngày
Mong b́nh yên đón nhận
Ơ... chỉ là ngô ngây
Ai một thời chẳng có
Những mơ ước tràn đầy
Thả hồn t́m hư ảnh
Hứng đầy giọt đắng cay
Hoàng hôn đậu trên vai
Mới hay màu tóc bạc
Ta phơi t́nh trên cát
Nỗi niềm rơi kẽ tay
***
THOÁT ĐỌA ĐÀY
(ntd-mltn 1265)
Con thuyền nan bao bận
Cưỡi nhịp sóng t́nh say
Dây buồm vừa rơi hẫng
Vực thẳm biển sầu vây
Như ván bài may rủi
Thua trắng cuộc bao ngày
Để rồi ngu ngơ nhận
Bạc bẽo nào hôm nay
Trong đời ta chửa có
Được nửa giấc mơ đầy
Chỉ toàn là ảo ảnh
Cơn mộng buồn chua cay
Sương mù ướt đẫm vai
Bám lên làn tóc bạc
Chợt thấy ḿnh đang bay
Thoát trần gian đọa đày
ntd
|