Xem bài viết riêng lẻ
  #29  
Cũ 08-08-14, 10:22 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

CHUYỂN

Áng mây hồng lơ lửng chập chờn xa
Vừa ghé lại bồng bềnh trên đỉnh núi
Những ngày qua cuộc hành tŕnh rong ruổi
Gió heo may nhiễm lạnh bước thu về.

Trôi ngập ngừng ánh nhạt tỏa sơn khê
Rồi lả lướt bay đi miền xa thẳm
Đá chơ vơ đợi chờ mây phủ ấm
Chợt u buồn dày đặc lớp rong rêu.

Nghe thông reo vi vút đẫm sương chiều
Rơi tí tách giọt sầu len thấu dạ
Thời tiết đă bao trùm lên tất cả
Cơi trong ngoài u ám buổi chiều thu!
Kiều Thành(07/8/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (05-09-14), Gió Bụi (05-09-14), Nhím con (08-08-14)