
01-07-10, 06:21 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
Nhăn Nhó...!
Gặp nhau nhăn nhó gặp mà chi
Và em nào đâu có lỗi ǵ?
Có phải làm đau, anh vừa dạ
Em sẽ cam ḷng chẳng oán chi
Sỏi đá cũng đau, người ta ạ!
Huông chi tim máu gắn liền da
Ức ḷng ngăn ḿnh ... Thôi đừng tức!
Tại bởi chẳng thương...ấy mà ra
30.06.2010
Gởi nhà cô gáo 01 bài khùng...hihihi
|
Cô nàng không chịu dựng nhà là cớ làm sao nhỉ?
Sao tự dưng viết bài "khùng" vậy?
Họa với nàng nhé!
Bởi...
Nợ duyên chẳng có biết làm sao
Dưng dửng nh́n nhau lạnh tiếng chào
Hai nẻo cầm bằng không cắt được
Thôi đừng mộng nữa phút giây giao
Một mối tằm tơ lưng lửng nhỉ?
Hai người hai phía ngó nhau xa
Âu ngàn kiếp ấy tu chưa trọn
Nên dở dang thôi...lẻ gót ngà..
PL 1.7.10
|