Chủ đề: Quán ven đường
Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 01-07-10, 07:12 AM
Avatar của viet tam
viet tam viet tam đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 256
Thanks: 259
Thanked 648 Times in 220 Posts
Mặc định

Câu thơ dịu dàng anh viết tặng cho ai
Nghe đâu đó những điều quen đến vậy
Sài gòn nắng, gió xôn xao nơi ấy
Mà bâng khuâng trống vắng một khoảng trời

Những lúc buồn nghe anh gọi nàng ơi
Lòng xúc cảm một niềm rung động cũ
Trái tim ngoan xưa bao lần ấp ủ
Giờ mong manh giữa khoảng tối cuộc đời

Mỗi khi buồn, anh bảo hãy làm thơ
Mang ký ức vùi sâu trong lòng đất
Nhưng ý hắt hiu, câu thơ quá chật
để gánh nỗi buồn của cuộc đời em
Signature: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...

Lần sửa cuối bởi viet tam; 01-07-10 lúc 07:30 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to viet tam For This Useful Post:
CM4Q (03-07-10), Huyzozo (01-07-10), Lữ Khách (01-07-10), mimosa (02-07-10), Nhím con (01-07-10), Nothing (01-07-10), Oasis (02-07-10), phale (01-07-10)