Chủ đề: Khúc buồn
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 15-08-14, 04:10 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Khúc buồn

Quote:

KHÚC GIAO MÙA

Dao cầm thoảng nhẹ khóc t́nh duyên
Lảnh lót ḥa mơ mộng ảo huyền
Vẳng giọng ca buồn cung lắng chuyển
Dây chùn lỡ vọng khúc đàn nguyên
Thuyền quyên măi ngóng ai tṛn nguyện
Lữ khách hoài mong kẻ trọn nguyền
Nhạc trổi êm đềm khơi nỗi luyến
Thương đời cách trở lạc loài Quyên*

Nguyễn Dũng
(Sóc Trăng)
KHÚC BUỒN

Khấp khởi thêu vần bởi hợp duyên
Hồn gieo thổn thức giọt mơ huyền
Êm đềm suối nhạc nguồn trong mát
Rộn ră trang đời nghĩa vẹn nguyên
Gió cuốn đ́u hiu sầu biển hẹn
Cành ru lắt lẻo chạnh non nguyền
Ḍng thu lặng lẽ tràn mi ướt
Khắc khoải đêm về lạc tiếng quyên.

Nguyên Xuân
16/11/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (16-08-14)