Thông báo của BGK về cuộc thi Biển Đảo Quê Hương năm 2014
Kính thông báo cùng BĐH Diễn đàn và bạn chơi thơ, thi thơ
- Căn cứ thông báo đã ra của diễn đàn tại đường dẫn:
http://nguyetvien.net/showpost.php?p=97762&postcount=1
Quy định về quy cách bài thi có nhấn mạnh
10. Quy cách bài thi:
..........................
- Là sáng tác mới và chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin nào
Nay TM Ban Giám khảo, VMT xin báo những bài dự thi sau đã phạm vào quy định và sẽ không được đưa vào chấm ở vòng kế tiếp:
1.
BDQH-08:
Tiếng hát nơi đảo xa
Dẫu phải trông coi đất đảo xa
Đàn tôi vẫn vọng khúc ngân nga
Tung hoành bốn bể coi là đất
Thả sức năm châu gọi giống nhà
Phím gảy tình tang rung điệu nhạc
Cung kêu tích tịch bản tình ca
Niềm vui gửi trọn người yêu dấu
Biển cũng rì rào hát với ta
Bài này đã được đăng với nguyên văn như sau:
VŨ VĂN ĐÔNG
Yêu đời
Dẫu phải trông coi đất đảo xa
Đàn tôi vẫn vọng khúc ngân nga
Tung hoành bốn bể coi là đất
Thả sức năm châu gọi giống nhà
Phím gảy tình tang rung điệu nhạc
Cung kêu tích tịch bản tình ca
Niềm vui gửi trọn người yêu dấu
Biển cũng rì rào hát với ta
vũ đông 3.6.2014
http://www.tho.com.vn/statuses/5287
2.
BDQH-09:
Phẫn nộ
Khí thế trào dâng hướng biển xa
Lòng dân phẫn nộ cái " ao nhà "
Vòi rồng phun nước không buông thả
Tàu chiến húc đâm chẳng chịu tha
Cậy thế quân đông đòi chiếm cả
Nhờ quyền nước lớn muốn ăn ta
Con Hồng cháu Lạc cùng nhau xả
Khí thế trào dâng hướng biển xa.
Bài này cũng đã được đăng tải tại đường dẫn:
http://www.tho.com.vn/vu-dong
3.
BDQH-17:
LA LIẾM
Hữu nghị giờ đây giở thói càn
Anh mà chỉ biết mỗi trò gian
Giàn khoan mặt thớt sang rình cuỗm
Mõm Hạm môi trề liếm Đảo sân
Máu phủ đầy sông nào đã thuộc
Thân chồng ngập biển vẫn in hằn
Ngàn năm rạng mãi trang tiền sử
Tổ phụ tiên rồng dễ kiếm ăn
Biển Và Em
8 Tháng 7
LA LIẾM
Hữu nghị giờ đây giở thói càn
Anh mà chỉ biết mỗi trò gian
Giàn khoan mặt thớt sang rình cuỗm
Mõm Hạm môi trề liếm Đảo sân
Máu phủ đầy sông nào đã thuộc
Thân chồng ngập biển vẫn in hằn
Ngàn năm rạng mãi trang tiền sử
Tổ phụ tiên rồng dễ kiếm ăn
Jin To
ps: Chúc cả nhà ngủ ngon
Mõm Hạm,ý chỉ cái miệng của Chiến Hạm khi TQ mang cướp đảo của chúng ta."Mõm" dùng thay miệng,chỉ loài động vật thấp kém!
Đảo Sân,ví đảo như sân thềm nhà của Việt Nam Ta !
Máu phủ đầy sông: ám chỉ trận chiến lịch sử Lý Thường kiệt oánh tan quân Tống !
Thân chồng ngập biển,ám chỉ trận chiến thắng cửa biển Bạch đằng ,do Ngô Quyền phá tan !
Bài này được đăng ở Facebook tại đường dẫn
https://www.facebook.com/bienvaemnoi...=photos_stream
4.
BDQH-20:
Cảm tác hạ ở Hoàng Sa
Hạ ở Hoàng Sa ửng nắng hồng
Thương người giữ đảo giữa trời Đông
Cha ông thuở trước dồn tâm lực
Cháu chắt thời nay kết khối đồng
Sóng dậy trùng khơi không nhụt chí
Tầu xô sát mạn chẳng nao lòng
Tình yêu Tổ quốc bừng non nước
Khí phách hào hùng dậy núi sông...!
Trang Thơ Ngô Thái
12 Tháng 7
THU Ở TRƯỜNG SA
Ngô Thái
Thu ở Trường Sa ửng nắng hồng
Thương người giữ Đảo biển trời Đôngj
Cha ông thuở trước dồn tâm lực
Con cháu ngày nay kết khối đồng
Sóng dậy trùng khơi không nhụt chí
Tầu xô sát mạn chẳng nao lòng
Tình yêu Tổ quốc bừng non nước
Khí phách hào hùng dậy núi sông...!
https://www.facebook.com/ngothaibb
CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ CẢM THÔNG VÌ SỰ SƠ SUẤT NÀY CỦA CÁC TÁC GIẢ DỰ THI, CHÚC TẤT CẢ QUÝ THI HỮU LUÔN CÓ NHỮNG SÁNG TÁC XUẤT SẮC !
|