
19-08-14, 10:12 AM
|
CM Tứ Thập Nhị Xuân
|
|
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hoanggiao
Như vậy là ngon cơm rồi, Họa ở sân nào mà HG không biết vậy ta? Ở facebook à?
|
Trên facebook vào cuối tháng 11/2013, dạo đó h́nh như Hoàng Giao chưa kết nối với Tonnuthihanh. Chùm xướng họa này cứ sự nâng đỡ của những cảm xúc chân thành đời thực và Tonnuthihanh họa cũng giỏi nên duy trì được trên 100 bài. Bộ vần của bài Một mình (Trần vi Thông) mọi người đưa lên face có lẽ là bài có bài họa nhiều nhất mà nx được biết - 145 bài (nx chỉ có 1 bài). Nhưng mượn vần là chủ yếu. Bài họa với Ơn đời có lẽ là chùm thơ họa bám sát chủ đề nhiều hơn cả. Chùm thơ này nx đăng đầy đủ trong trang Vườn thơ xướng họa Đường luật trên face. Có lẽ nó sống dai vậy cũng do nx cập nhật liên tục, dò khắc lục và nhắc nhở trên trang. Dạo đó Phan Duy họa rất nhiệt tình, PD về Bạc Liêu vừa làm đồng vừa họa thơ, PD có nhiều bài hay.
Hầu hết các bài họa là ngũ độ thanh.
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-08-14 lúc 10:23 AM
|