Chủ đề: Tặng anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 28-08-14, 10:23 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
TẶNG ANH

Thơ này viết tặng chỉ ḿnh anh
Chắt lọc lời yêu kết mộng thành
Rượu nghĩa ươm nồng khơi lửa sáng
Men t́nh tỏa ngát dệt đời xanh
Âm thầm góp HẠ duyên bền vững
Lặng lẽ gom THU phúc ngọt lành
Tóc ngả phai chiều XUÂN vẫn thế
ĐÔNG về ấm quyện nắng vàng chanh!

Nguyên Xuân
6/9/2013
HƯƠNG T̀NH
Một thủa trong đời cảm kích anh
Trái tim nồng hậu dạ trung thành
Xôn xao hạ đỏ con đường tím
Rộn ră thu vàng vạt lúa xanh
Xuân lại hồn trông ngày nắng ấm
Đông sang mắt đợi phút mây lành
Mấy năm lặng lẽ thầm vương vấn
Ấp ủ hương t́nh tóc thoảng chanh
Hoàng Giao
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 28-08-14 lúc 11:27 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
kiều thành (29-08-14), nguyenxuan (29-08-14)