Xem bài viết riêng lẻ
  #30  
Cũ 05-09-14, 11:27 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

BIẾN ĐỔI

Ôi bất ngờ đám lá rộn ràng bay
Cành trơ trọi giật ḿnh thu đến sớm
C̣n tích lũy bao nhựa xuân nồng đượm
Ứa nghẹn ngào đen đúa khắp thân cây

Xát lạnh lùng khô khốc ngọn heo may
Như roi quất khía sâu vào mạch gỗ
Đă từng trải bao mùa nhưng bỡ ngỡ
Khí hậu vô chừng biến cảnh thê lương

Vẫn như xưa cây lặng lẽ ven đường
Nay trụi lá chẳng ai ngồi nghỉ mát
Càng quạnh quẽ dưới trăng vàng hiu hắt
Bóng im ĺm chôn kín nỗi niềm riêng.
Kiều Thành (13/8/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (05-09-14), Gió Bụi (05-09-14)