Chủ đề: Thơ và t́nh thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 18-09-14, 02:29 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Thơ và t́nh thơ

THƠ VÀ T̀NH THƠ

Vắt kiệt hồn thơ bởi chữ t́nh
Trao người ước vọng lẫn hồn trinh
Ngày XUÂN thưởng sắc từng bông điệp
Tiết HẠ ngào hương những đóa quỳnh
Cứ ngỡ THU về t́m tứ mộng
Đâu ngờ ĐÔNG đến vỡ đàn xinh
Mong ḥa ư nguyện cùng tri kỷ
Sắp chữ tàn đêm chỉ một ḿnh.

Nguyên Xuân
17/4/2014
Trả lời với trích dẫn