
01-07-10, 12:05 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi thotinh_online
Khách mới tới đây có lời chào
Tuy rằng hơi muộn, lẽ không sao
Nắng Xuân chắc hẳn xuân nhiều lắm
Tứ quái phải chăng quái thế nào
Lăo Hạc một thời c̣n Hoàng Cẩu (*)
Pha lê muôn thuở rất thanh cao
Nhím con gai sắc, nhưng mềm mại
Thấy Cá Chuồn con thích biết bao...
(*) Chú Chó Vàng của Lăo Hạc trong tác phẩm của Cụ Nam Cao.
|
Bài thơ ra mắt ấn tượng lắm TTOL. (Nhất là có tên PL ở trỏng)
Từ từ đáp lễ bạn nha.
|