Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4289  
Cũ 23-09-14, 02:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Em có đợi...

Em có đợi? Anh hỏi chiều mưa vắng
Khoảng không dài, nghe rơ tiếng tim nhau
Có lẽ nào anh vẫn nhớ bao lâu
Gương mặt cũ và ánh nh́n đă cũ?

Muốn trả lời anh, sợ ngôn từ không đủ
Có những điều đâu dễ biết… mông lung
Sông cuối mùa lấn bấn những riêng chung
Đành độc mộc trôi theo ḍng lặng lẽ

Em có đợi? Giọng anh hiền, rất khẽ
Lá nghiêng thầm và gió nhón chân đi
Có khi nào… Ừ cũng có đôi khi
Nh́n mưa rụng và hoàng hôn xuống thấp

Đời vốn dĩ những nợ -vay tất bật
Em sợ ḿnh không trả nổi mai kia
Cũng sợ ḷng xơ xác những xa chia
Lỡ vai nọ một hôm nào băng lạnh

Tạ ơn anh, mắt gởi người hiu quạnh
Bàn tay chờ ủ ấm sưởi tay côi
Nhọc ḷng anh đứng lại giữa ngày trôi
Chờ quanh quẩn một người dưng xa lạ..

Không c̣n kịp cho t́nh tơ vồn vă
Th́ thôi anh chờ đợi cất vào tim
Chôn đáy ḷng ngàn thương nhớ huyên thuyên
Đợi Tơ Nguyệt se ḿnh trong kiếp khác…

PL 23.9.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (23-09-14), hoatigon208410 (23-09-14), mimosa (28-09-14), nguyenxuan (27-09-14), Nhím con (27-09-14), vntexuser (28-09-14)