Nhớ con gái
Bỗng nhớ con ghê nhớ quá chừng
Nh́n đâu cũng thấy bóng rưng rưng
Nửa ṿng trái đất xa con nhỉ
Mẹ muốn hôn con phải nén thầm
Nỗi nhớ như là sóng cuộn tim
Nhà im từ độ... quạnh hiu t́m
Thèm nghe con nói con tṛ chuyện
Những ước con về đứng trước hiên
Con gái xa nhà hai năm lẻ
Mỗi ngày lật lịch mỗi ngày thương
Chim non cánh mỏng phương trời lạ
Sớm tối ḿnh con những dặm trường
Mẹ nhớ chắc là con cũng nhớ
Thôi th́ nén lại nhé con yêu
Con đường phía trước xa dài lắm
Nỗi nhớ đành cam gởi đáy triều...
...
Mẹ cha rồi sẽ sương pha tóc
Quanh quẩn nơi này thương nhớ xa
Con sẽ chân trời tung sải cánh
Nỗi nhớ cầm tay khỏi lạc nhà...
PL 28.9.2014