Tiễn tháng mười
Ra phố đi em, tháng Mười đang xếp áo
Lá thu vàng cất lại chiếc rương con
Hoa níu gió, ngoắc tay nhau mùa hẹn
Cỏ chờ chân chút thương nhớ đương còn
Nhanh như thể, bánh xe nào quay vội
Người đợi người chưa kịp gặp đà xa
Tay bịn rịn gói thu vào hoa cúc
Lạnh đông phong đã đâu đó vội và
Mùa cứ ruổi mùa trôi không ngoảnh lại
Dưới chân đời tro bụi bạc thời gian
Mai ngày cũ biết tìm đâu được nữa
Có còn chăng dăm ký ức võ vàng
Thôi ra phố, ủ tay vào lá sót
Ghé bờ môi lên nắng hẵng còn thơm
Rồi mai nữa dẫu hẹn thề không trọn
Vẫn không phai màu thu cũ vạn đường…
PL 30.10.2014