Nơi con học mùa đông rồi…
Chuyển mùa rồi con gái nhỉ?
Lạnh không? Sương tuyết đang về
Mẹ nghe mùa đông lấp ló
Nao lòng con gái xa quê
Áo khăn lần đi gói ghém
Xứ người đủ ấm con không
Tuyết pha, mù sương phủ mặt
Mẹ xa.. thương nhớ vô cùng
Dặn con mỗi ngày vẫn ít
Sợ con áo mỏng phong phanh
Xa xăm nửa vòng trái đất
Lo âu… dạ nhói… phải đành…
Này đông đừng dài quá nhé
Lạnh lùng thêm cánh chim non
Hay là nơi này đông ghé
Tuyết sương phía đó đừng còn…
PL 1.11.2014
Lần sửa cuối bởi phale; 01-11-14 lúc 12:26 PM
|