NGUYỆT - QUỲNH
Tàn đêm chếch bóng mảnh trăng gầy
Giọt nhớ giăng sầu cả áng mây
Lạnh buốt sương đong tràn mắt lệ
Quỳnh hương khắc khoải nhớ vơi đầy
QN
07.09.2010
Chênh chếnh trời khuya áng sương gầy
Vàng trăng cô lẻ giữa cung mây
Chòm sao lạc bóng rưng rưng lệ
Quỳnh tương chén nhớ cứ vơi đầy
Sonata
24/09/2010
Trời khuya bảng lảng gió thu gầy
Ảo diệu muôn hình những đám mây
Lá nhẹ rơi chùng êm ngõ trúc
Quỳnh hoa khẽ cựa cánh bung đầy.
VMT
24/09/2010
Lãng đãng trong thu một bóng gầy
Núi ngàn xanh biếc đùa cùng mây
Soi bóng trăng khuya đùa cùng Quái
Quỳnh hoa một đoá, ai vơi đầy?
Quái Út
Tàn canh phảng phất mảnh trăng gầy
Gió thả tơ trời dệt bóng mây
Đoản khúc tình yêu vừa trỗi dậy
Quỳnh khoe áo mỏng sắc hương đầy
QN
24.09.2010
Ngước mắt nhìn lên một bóng gầy
Cô đơn với gió đùa cùng mây
Vi vu đêm trắng sao đơn lẻ
Quỳnh hoa sắc trắng thoảng hương đầy
Quái Út
25/09/2010
Khắc khoải chiều rơi hạt nắng gầy
Đềm về nguyệt thẹn kéo rèm mây
Nghe làn gió thoảng hồn xao xuyến
Mộng thắm Quỳnh hoa đã trải đầy
QN
26.09.2010