Xem bài viết riêng lẻ
  #41  
Cũ 13-04-13, 06:32 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
NỖI NIỀM THÁNG MƯỜI HAI

Cuối tháng mười hai nắng nhạt nḥa
Cỏ vườn trơ trụi lá vàng sa
Mưa rơi ngang mái lạnh tâm tưởng
Tuyết rớt bên song buốt thịt da
Phố cũ mịt mờ tà áo trắng
Đường xưa diệu vợi gót son ngà
Hai hàng liễu rũ thay đôi liễn
Có kẻ tha phương chạnh nhớ nhà

Huyền Minh
Apr12/13


Nhanh với Anh HM mấy chữ...
Cùng cảnh tha hương nên dễ đồng cảm chăng ...???

Vọng ...

Gió thoảng ngoài song mắt bỗng nḥa
Đông c̣n sải bước lệ ḷng sa
Nh́n bông tuyết nhỏ khoe màu áo
Ngỡ nhánh mai gầy khởi sắc da
Hỏi tết về chưa ... thương phận hẩm
Rằng xuân chửa đến ... xót mi ngà
Bao mùa vẫn thế hồn ngây dại ...
Nhấp chén đầy vơi ...ước một nhà ...

QN
13 April2013
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (13-04-13), Cá chuồn (21-02-16), Gió Bụi (28-02-16), Huyền Minh (13-04-13), kiều thành (13-04-13), Nắng Xuân (13-04-13), nguyenxuan (13-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (26-02-16)