Xem bài viết riêng lẻ
  #44  
Cũ 14-05-11, 03:07 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Quỳnh Hương

Anh mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Anh mang cho em một chút t́nh
Miệng cười khúc khích trên lưng.

Anh mang cho em một chút buồn
V́ anh như sông lênh đênh
Môi em cho anh một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên.

Đêm này đêm
Buồn bă với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh.

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không ǵ vui
Th́ hăy gắng nhớ đôi lời.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (13-06-11)