Xem bài viết riêng lẻ
  #46  
Cũ 16-05-11, 09:28 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Như cánh vạc bay

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng v́ tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có c̣n hờn ghen môi em
Mưa có c̣n buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa ngh́n trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô v́ đợi chờ
Cũng như đời người măi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh

Lần sửa cuối bởi phale; 16-05-11 lúc 01:47 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (13-06-11)