Xem bài viết riêng lẻ
  #47  
Cũ 16-05-11, 09:34 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Diễm Xưa

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo ṃn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho ḿnh xót xa

Chiều nay c̣n mưa sao em không lại
Nhớ măi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lăng quên ḿnh lăng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhaụ

Lần sửa cuối bởi phale; 16-05-11 lúc 01:37 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (16-05-11), CM4Q (13-06-11), Sao Hôm (16-05-11)