Tặng 2 quái
Quái đản bây giờ thấy đă sung
Quái anh muốn quậy cứ... vô mùng
Chiêu c̣n hăy xuất thân này đỡ
Gậy sẵn khua nào ngón nọ tung
Giỡn bạn sầu lui hay hết sức
Trêu nhau buồn ră khoái vô cùng
Chờ chi nữa nhỉ đôi song kiếm
Hợp múa cho người đến nghía chung...
PL 29.7.2012
Cám ơn 22 đă có ḷng với Anh Em nhà Quái
Lượm nhanh mấy chữ ... trong khi chờ Quái Độc vô góp gạch dựng nhà nghen
Tại...
Qua thời khủng hoảng lại càng sung
Nhớ buổi giao tranh khói mịt mùng
Muội có vài chiêu mang tới luyện
Huynh c̣n mấy chưởng lấy về tung
Buồn vui sẻ nửa âm thầm với ...
Sướng khổ nhân đôi lặng lẽ cùng ...
Cái nghĩa tri giao trời muốn buộc
Nơi này Độc Đản dựng nhà chung
QN
30 Jul 2012
Chết chung
Ác nhỉ! thơ bày ép phải sung
Chừ không vuốt nhọn bứt dây mùng
Phờ Lờ túm cẳng ngon th́ chạy
Quái đản ngăn hầu giỏi cứ tung
Vái ả làm ngơ truy tuyệt tận
Van cô giả điếc đuổi kỳ cùng
Thân già lỡ bước âu đành vậy
Chết cũng lôi nàng xuống mộ hun ( ấy nhằm...xuống mộ chung )
KHT
30-7-12
Mừng ngày 2 Quái vui vẻ, em làm bài họa cùng 2 Quái, nếu có “nóng trong người” th́ em xin 2 chữ đại xá, em chạy trước
Nhị Quái Sung
Nỏ biết ăn ǵ Nhị Quái sung
Hồi đêm khó ngủ lột luôn mùng
Anh th́ cọ bút buông mồi nhử
Chị lại rung cần nhả ngón tung
Chỉ mới loay hoay từ trước ải
Đă nghe bủn rủn tận trong cùng
Canh dài khắc khoải c̣n thao thức
Dỗ giấc thôi th́...mấy cũng chung.
LK 30/7/12
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 30-07-12 lúc 06:05 PM
Lư do: sửa bài của 4Q
|