Chủ đề: T́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 13-02-14, 11:04 AM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định Xa Em !

XA EM
Hoài Niệm (01/01/2014)

Chợt một ngày ḿnh lỡ cách xa nhau
Có đau đớn nào hơn khi mỗi người một ngă
Rồi những chiều trong cơn gió lạ
Một con đường mà anh lạc bước chênh vênh...

Mất em rồi đờ́ quạnh quẻ buồn tên
Không đưa đón... không đi về ḥ hẹn
Nhớ ngày xưa... tim anh đau nghèn nghẹn
Đă xa rồi đau ḷng lắm phải không em...!!!

Cuộc đời này măi măi thiếu vắng em
Người con gái anh từng yêu tha thiết
Nay em đi... một nơi xa biền biệt
Tuy thấy gần mà vạn lư ngàn khơi...!!!
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Nhím con (22-02-14)