Chủ đề: Phiến sầu
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 20-12-10, 09:14 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định Phiến sầu



Phiến sầu

Lối vắng hoang tàn ngọn hải đăng
Đường mây dệt bóng cánh buồm căng
Miền côi quạnh quẽ cùng con gió
Phận mỏng chơ vơ với chị Hằng
Một khúc t́nh khơi t́nh biển động
Ngh́n thu mộng gửi mộng tơ giăng
Sương gieo lệ thẫm đau ghềnh đá
Trở giấc lênh đênh nỗi cát đằng

Sonata 12/2010
[/CENTER]

Lần sửa cuối bởi sonata; 20-12-10 lúc 11:26 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
Nhím con (20-12-10), phale (12-06-20), Phieuvan_Thlangdu (21-12-10)