Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #41  
Cũ 08-02-14, 08:18 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



NẮNG TÁP MƯA SA

Mới đây mà tết đă trôi qua
Chỉ thấy nặng thêm một tuổi già
Mái tóc xác xơ trơ sắc trắng
Bàn tay xương xẩu nhuốm màu ngà
Gù lưng đứng đợi đời tàn tạ
Bó gối ngồi trông bóng xế tà
Ngày tháng chừng như b́nh thản quá
Vẫn là nắng táp với mưa sa…!

dp.


LỆ SA

Sáu bảy mùa xuân chợt thoáng qua
Soi gương ta thấy vẫn chưa già
Mái đầu cạo trọc đâu c̣n bạc
Răng giả gắn vô hóa trắng ngà
Phố vắng tập tành vào buổi sáng
Giường đơn vận động lúc chiều tà
Mấy bà mỹ viện năng lui tới
Sắc đẹp chợt nh́n lệ muốn sa

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-14)