Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #85  
Cũ 25-07-19, 09:44 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Giờ mới tìm thấy,
hóa ra mình cũng đã viết về HỒ GƯƠM từ hai năm trước,
khi mới tập tễnh làm thơ Đường luật



Bài họa

HỒ GƯƠM

Thu trải khắp thành rót mật say
Ngọt ngào hoa sữa thả hương bay
Lộc vừng thắm đỏ lay vòm lá
Giọt nắng mơ vàng đọng tán cây
Tháp bút vươn cao nhìn sắc nước
Đài nghiên khoét lõm hứng màu mây
Hồ thiêng gìn giữ hồn gươm báu
Viên ngọc kiêu sa giữa xứ này.

Nguyên Xuân
6/10/2012


HỒ GƯƠM MÙA THU

Hồ Gươm biêng biếc tựa màu cây
Tháp Bút soi nghiên họa sắc mây
Cầu đón vầng dương nhìn sóng gợn
Lầu soi ánh nguyệt ngóng hương bay
Lung linh nước ngọc mài gươm báu
Bát ngát trời xanh tỏa khí say
Như một bức tranh cài giữa phố
Hồn Thu Đất Việt tụ nơi này?

Nguyên Xuân
7/10/2012

Bài xướng

HỒ GƯƠM IN BÓNG

Mặt nước hồn thu in bóng cây
Tháp Rùa trầm mặc dưới trời mây
Lung linh sóng gợn rung cành rủ
Tha thướt liễu vờn gỡ tóc bay
Ngọn bút vươn cao tô vẻ đẹp
Trang thơ mở rộng thấu tình say
Hồ Gươm chứng kiến bao huyền thoại
Níu bước người đi nhớ chốn này.

Bùi Nguyệt
Chemnitz, CHLB Đức




http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post198087
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-19)