Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #555  
Cũ 05-04-16, 01:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Vậy sửa đi, cô PL

Kỷ niệm lâu ngày đă phủ rêu
Làm chi nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều
Sông dài biển lớn c̣n vơi cạn
Núi thẳm rừng già cũng bạt xiêu
Ấm lạnh nhân t́nh như thể mộng
Vơi đầy thế sự khác đâu triều
Em về điểm phấn tô son lại
Chuyện cũ chôn vùi chuyện mới khêu
Vâng, LH

Vẫn biết

Vẫn biết chi rồi cũng mọc rêu
Từng khi ngoảnh lại ngẩn ngơ nhiều
Người đi mất lạc mười phương ruổi
Kẻ ở ra vào một cơi xiêu
Hẫng bút t́nh huynh theo biển sóng
Trầm thư nghĩa tỷ cuốn sông triều
Hoang tàn bỗng chốc thương ngày nọ
Bấc lụn thôi đành đợi gió khêu

PL 5.4.2016


Lần sửa cuối bởi phale; 07-04-16 lúc 07:59 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (05-04-16), Lan Hương (06-04-16), nguyenxuan (06-04-16), Thành Phạm (06-04-16)